Kết quả tìm kiếm cho "Xót lòng"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 413
Khi sắc chàm đằm thắm của người Dao, hoa văn thổ cẩm rực rỡ và nét bụi bặm từ những chiếc quần jean cũ tình cờ “gặp gỡ”, chúng đã làm nên sức hút đặc biệt cho những chiếc túi handmade của cô giáo Triệu Thị Đào, giáo viên Trường Tiểu học Minh Khai, phường Hà Giang 2. Bằng trái tim nặng lòng với bản sắc, cô giáo trẻ không chỉ thổi hồn đương đại vào di sản, mà còn đang lặng lẽ “gieo mùa xuân” lên từng nếp vải quê hương.
Trong bức tranh ẩm thực miền Trung, cá thu là một cái tên quen thuộc mà càng ăn càng thấy quý. Đó là loài cá ngon, giàu dinh dưỡng, được người biển trân trọng từ mâm cơm gia đình đến những bữa đãi khách.
Chỉ trong khoảnh khắc mất kiểm soát vì ma túy và rượu, một người con đã cướp đi mạng sống của mẹ ruột mình. Vụ án đau lòng cũng là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc về hậu quả của sử dụng ma túy.
Chỉ vì tranh chấp một vài tấc đất, hai bên thiếu kiềm chế, dẫn đến xô xát gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Vụ án mạng vừa được Tòa án nhân dân tỉnh đưa ra xét xử mới đây là một vụ việc đau lòng.
Chỉ từ 3 đến 5 phút hít phải khói độc, nạn nhân có thể bất tỉnh, thậm chí tử vong ngay cả khi ngọn lửa chưa bùng phát lớn.
Tối 31/1 tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, phía trước Nhà hát Lớn Hà Nội (số 1 Tràng Tiền, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội), chương trình Hòa nhạc Ánh sáng chào năm mới 2026 đã diễn ra, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân Thủ đô.
Sáng một ngày cuối tuần, đoàn viên Đoàn Thanh niên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tất bật cho những giỏ hoa, gói quà để chuẩn bị cho chuyến hành trình tri ân và mang xuân đến học sinh ở vùng khó khăn.
Gần 2 tháng qua, ở xã Châu Thành, có một lớp học đặc biệt. Lớp học dạy chữ, dạy làm toán và mang đến cho trẻ em cơ nhỡ, có hoàn cảnh khó khăn những niềm vui từ tình yêu thương ấm áp.
Năm 2025 ghi dấu loạt thiên tai cực đoan, dị thường với cường độ, thiệt hại vượt mọi kỷ lục và cũng ghi nhận những hành động ứng phó chưa từng có tiền lệ.
Gần 10 năm, trở lại các khu nhà đại đoàn kết đầu tiên của tỉnh An Giang (trước sáp nhập), tôi vẫn bắt gặp “nụ cười an cư”. Đó là nụ cười của sự bình yên, hy vọng và lòng biết ơn sâu sắc trước nghĩa tình rộng mở của cộng đồng...
Với phương châm “ai có đến biếu, ai thiếu đến cho”, bếp ăn 0 đồng của chị Nguyễn Thúy Hằng, ngụ phường Rạch Giá (tỉnh An Giang) phục vụ miễn phí gần 3.000 suất ăn chay mỗi tuần cho bệnh nhân và người có hoàn cảnh khó khăn.
Không ít đứa trẻ lớn lên có đủ đầy điều kiện nhưng lại thiếu điều căn cốt nhất: Cảm giác được c và thuộc về trong chính gia đình mình.